Sốc khi thấy vợ biến hóa diện mạo mới!
Chị Thi, 25 tuổi, ở Quảng Ninh, vẫn cười khi nhớ lại chuyện làm đẹp năm trước. Chị chia sẻ: “Người ta làm đẹp để chồng yêu hơn, còn tôi làm đẹp để chồng đỡ hết hồn vì nhìn tôi... kinh tởm quá.” Sau khi sinh con, chị ngừng làm việc tại công ty để bán hàng online, ít ra ngoài và không quan tâm đến ngoại hình. Một ngày, chồng chị vô tình nhận xét: “Nhìn em cứ như mẹ sề.” Chị giật mình soi gương và thấy mình thật sự trở thành một bà mẹ sề, với da bụng chảy xệ và mặt mày nhăn nheo. Lo sợ chồng chán, chị lập tức gọi cô bạn thân để cùng đi "tân trang nhan sắc gấp rút".
Chị Thi không tiếc tiền đến thẩm mỹ viện để nâng cấp nhan sắc. Trong khi nằm trên bàn phẫu thuật, chị mơ tưởng về sự bất ngờ của chồng khi thấy mình xinh đẹp. Tuy nhiên, khi về nhà với đôi môi sưng và lông mày đậm, chồng chị chỉ biết sững sờ và thốt lên “Ôi má ơi, cứu con với!”. Chị vừa buồn cười vừa thất vọng vì phản ứng của chồng, và suốt một tháng sau, anh không dám ngủ chung với chị vì sợ. Chị tự nhận mình lúc đó trông giống Thị Nở, và may mắn là chỉ thực hiện những ca đơn giản, nếu không có lẽ chồng đã bỏ chạy.
Sau một thời gian, môi và lông mày của chị đã trở lại bình thường và đẹp hơn trước. Chị cũng chăm chỉ tập thể dục và điều chỉnh chế độ ăn uống, giúp cơ thể săn chắc như xưa. Thấy vậy, chồng chị mới dám xin ngủ chung. Tuy nhiên, mặc dù xinh đẹp hơn, chuyện chăn gối của họ lại thưa thớt hơn sau khi chị tân trang.
Chị Hoài cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng tình hình của chị còn tệ hơn. Chồng chị hoảng hốt và con cũng từ chối nhận mẹ khi thấy sự thay đổi quá lớn. Chị vốn tự ti về nhan sắc và nghĩ rằng chính vì vậy mà mãi đến 30 tuổi mới lấy chồng. Chồng chị yêu chị vì tính cách hiền lành, không quan tâm nhiều đến nhan sắc. Chị thường cảm thấy không thoải mái khi ra ngoài với chồng vì anh khá điển trai. Một ngày, khi lang thang trên mạng, chị thấy một thẩm mỹ viện mới khai trương với chương trình khuyến mãi và cảm thấy rất phấn khởi.
Chị xem quảng cáo trên trang web và bị thu hút bởi hình ảnh người mẫu, nên quyết định liên hệ trung tâm thẩm mỹ để "tái tạo dung nhan". Sau khi tư vấn, vì cần chỉnh sửa nhiều, chị phải nhập viện và xin nghỉ phép ở công ty, nói dối chồng đi công tác một tháng. Chồng chị tin tưởng mà không biết vợ mình sắp thay đổi. Chị lần lượt nâng mũi, ngực, độn mông, tắm trắng, và diệt mụn, chịu đựng đau đớn với hy vọng chồng sẽ ngạc nhiên trước vẻ đẹp mới. Tuy nhiên, khi về nhà, chồng chị chỉ hỏi "Chị tìm ai?" khi thấy chị bấm chuông cửa, khiến chị bất ngờ.
Chị Hoài sững sờ khi chồng không nhận ra mình sau phẫu thuật thẩm mỹ, gọi cô là "vợ tôi đen" và không tin chị là vợ. Chị phải đưa chứng minh và ảnh để chồng tin. Điều đau lòng hơn là con gái cũng không nhận chị là mẹ, luôn gọi bố và chạy trốn khi thấy chị. Trong chuyện vợ chồng, chồng ngại gần gũi vì sợ "hàng không chất lượng" và đôi khi còn thầm thì "sợ nó... vỡ quá", khiến chị khóc cười. Chị hối hận vì đã phẫu thuật, cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt dần vì khoảng cách ngày càng xa.
Chị Hoài khuyên các bà vợ nên hỏi ý kiến chồng trước khi đại tu nhan sắc để tránh làm chồng bất ngờ và hoảng sợ.
Source: https://afamily.vn/hoang-hon-nhin-vo-tan-trang-nhan-sac-20150718103143573.chn